Kết quả tìm kiếm cho "Giờ đi ngủ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 10107
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay chứng kiến làn sóng du lịch bùng nổ tại nhiều điểm đến trên cả nước, đặc biệt là khu vực biển, đảo Nam Trung bộ và các địa phương nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng mạnh khiến nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng “cháy phòng”, trong khi giá dịch vụ du lịch tại nhiều nơi cũng tăng từ 10 - 25% so với ngày thường.
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, cùng với việc triển khai Chỉ thị 04-CT/TW, TP Hồ Chí Minh đang cho thấy một sự chuyển hướng rõ rệt trong cách tiếp cận văn hóa đọc: Từ những hoạt động mang tính phong trào sang xây dựng nền tảng thói quen đọc bền vững, bắt đầu từ những không gian gần gũi nhất như trường học, khu dân cư và các thiết chế văn hóa cơ sở.
Trên vùng đất Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) đầy gió biển, nắng rát, một mái ấm đặc biệt với những con người đặc biệt vẫn đang cùng nhau thầm lặng xoa dịu từng vết thương của chiến tranh, dù tiếng súng đã lùi xa nửa thế kỷ.
Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng hội tụ trên đỉnh núi Bà Đen sáng 30/4, tham dự Lễ Thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, không gian văn hoá Lai Châu tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm hẹn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến khám phá sắc màu truyền thống và trải nghiệm các phong tục độc đáo.
Với nhiều người trẻ hôm nay, tháng tư không chỉ là dấu mốc của thời gian, mà còn là mùa của ký ức, của sự tri ân lặng lẽ mà sâu sắc...
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển.
Hệ thống Nhà giàn DK1 đứng sừng sững như “pháo đài thép” vững vàng qua bao mùa giông bão, trở thành những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của đất nước.
Ở Tân Hội (tỉnh An Giang), những câu chuyện kể về bà Nguyễn Kim Oanh, nguyên Bí thư xã, thường bắt đầu từ hình ảnh nữ du kích nhỏ người, nói ít, đeo khẩu K54 bên người, chỉ huy nhiều trận đánh đồn..., góp phần làm nên ngày giải phóng quê hương.
Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, địa bàn tỉnh An Giang ngày nay có 3 tỉnh: Tỉnh Rạch Giá, tỉnh Long Châu Tiền, tỉnh Long Châu Hà và một phần thuộc tỉnh Sa Đéc (Chợ Mới). Ngày 30/4/1975, các tỉnh này đồng loạt tấn công đầu não địch, lần lượt giải phóng hoàn toàn các tỉnh lỵ, huyện lỵ, các vùng nông thôn, biên giới, hải đảo.
Nguyễn Hoàng Hà - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh - vừa đạt 1.570/1.600 SAT, IELTS 8.0 và nhận học bổng 100% từ một trường đại học nổi tiếng tại Phần Lan.
Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), trở lại bên dòng kênh Chống Mỹ (tỉnh An Giang) năm xưa, không chỉ là hành trình tìm về ký ức mà còn là dịp để cảm nhận sâu sắc sức sống mãnh liệt của một vùng quê đã đi qua chiến tranh, đang vươn mình mạnh mẽ trong hòa bình.